"Qua một lần trải nghiệm, tôi mới hiểu thế nào là yêu thương và được yêu thương!"
Tôi chưa bao giờ chia sẻ chuyện đời mình vì quá khó tin. Nếu bạn đang đọc, hãy kiên nhẫn với tâm sự của tôi, dù bài viết không hay. Tôi 26 tuổi, 4 năm trước xin được việc tại một trường học. Vừa ra trường, tôi nghĩ mọi thứ tốt đẹp và chỉ cần cố gắng. Sau 2 tháng đi làm, mẹ tôi khuyên tìm chồng làm nhà nước để ổn định cuộc sống. Thương bố mẹ, tôi đồng ý khi có anh đồng nghiệp theo đuổi, mặc dù anh ta hơn tôi 9 tuổi và có công việc ổn định. Tôi nghĩ anh sẽ tốt với tôi, nhưng không ngờ rằng anh lại gia trưởng, khó tính và quá cầu toàn.
Anh luôn ép buộc tôi làm theo ý mình, thậm chí nửa đêm về còn bắt tôi dậy dọn dẹp. Tôi đã phải im lặng để tránh cãi vã vì mới cưới nhau. Anh lấy lý do nợ nần nên không chi tiền cho gia đình, buộc tôi phải mượn tiền mẹ. Dần dần, anh ta khiến bố mẹ tôi cũng phải gánh chịu. Sau 3 năm chịu đựng vì con còn nhỏ, tôi quyết định ly hôn khi anh ta ghen tuông và thường xuyên chửi mắng, đánh đập tôi.
Tôi đã ly thân với chồng và sống với mẹ trong 6 tháng. Trong thời gian đó, vì làm cùng trường, anh ta thường chửi mắng và thậm chí đánh tôi trước mặt học sinh, khiến đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi không thanh minh vì biết anh ta có quyền lực hơn. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn và chỉ yêu cầu anh ta trả nợ cho mẹ. Tôi muốn nuôi con nhưng để ông bà nội chăm sóc vì không muốn họ mất cháu. Sau khi ly hôn, tôi cảm thấy được giải thoát và hứa sẽ sống tự do. Rồi tôi gặp anh, kém tôi 5 tuổi, và anh đã yêu tôi ngay từ lần đầu.
Anh là một CEO tài giỏi, dù chưa từng học qua trường lớp. Xuất phát từ gia đình có điều kiện, anh bắt đầu mở công ty khi 18 tuổi. Dù rất khó tính, nhưng với tôi, anh luôn nhẹ nhàng và không ép buộc tôi làm gì. Anh chỉ mong tôi hạnh phúc. Khi tôi chia sẻ về quá khứ của mình, anh chỉ cười và nói rằng quá khứ không quan trọng, chỉ cần chúng tôi yêu nhau. Tôi rất vui vì tìm được tình yêu đích thực, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý vì cho rằng anh quá trẻ, trong khi bố mẹ anh lại lo lắng tôi quá già và nghĩ tôi là kẻ đào mỏ. Dù tôi đã nghĩ đến việc buông tay, nhưng anh không từ bỏ tôi. Anh đã hy sinh tất cả: gia đình, công việc, và cả tiền bạc, để ở bên tôi. Khi tôi ngạc nhiên hỏi lý do, anh chỉ ôm tôi và nói rằng anh có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng không thể sống thiếu tôi.
Cuộc đời anh đã gặp nhiều người, nhưng chỉ có em khiến anh có cảm xúc. Anh đau đớn khi xa em và mong em làm vợ, mẹ của các con anh. Tôi đã đồng ý và chúng tôi quyết định vào miền Nam sống, đăng ký kết hôn để bảo vệ tình yêu. Tôi nghỉ việc, xa gia đình để bắt đầu cuộc sống mới với anh, chỉ đủ tiền thuê nhà trong 5 tháng và chi phí ăn uống. Dù vất vả, chỉ ăn rau và trứng, nhưng có anh bên cạnh làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Thời gian đầu, chúng tôi gặp khó khăn nhưng may mắn có chị chủ nhà tốt bụng giúp đỡ, trong khi tôi không thể xin việc vì đang mang thai.
Mặc dù anh rất giỏi trong kinh doanh, nhưng không có bằng đại học nên khó xin việc. Tôi thấy anh buồn và thường muốn anh rời xa tôi, nhưng anh luôn cười và nói rằng sẽ không xa được. Anh tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, chỉ khi nào anh chết mới xa tôi và con. Tôi chỉ biết khóc và ôm anh, cảm thấy hạnh phúc dù không có tiền.


Source: https://afamily.vn/qua-mot-lan-do-lan-nay-toi-moi-biet-the-nao-la-yeu-va-duoc-yeu-20140903034324161.chn